Thơ 2 câu: Hình như
- Chủ nhật - 03/11/2024 14:47
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Tam Tran)
Thơ 2 câu: Hình như…
(Hà Trí Dũng)
* Hanh hao nắng sấy mái đầu
Đem thơ hong lại mấy câu ướt mềm.
* Hết đoán non lại đoán già
Câu thơ ám ảnh như là bùa mê
* Bao giờ người bớt thông minh
Ta thôi khờ dại thì mình với nhau.
* Sóng xô vỡ vụn mặt hồ
Gió lùa rơi rớt vần thơ bên thềm.
* Hình như có một nửa thôi
Nửa đầy thì cạn nửa vơi thì còn.
* Linh tinh lang tang suốt ngày
Đến bữa chẳng nuốt nổi đầy bát cơm.
* Chân trời bóng núi nhấp nhô
Tưởng chừng sóng đá xô bờ hoàng hôn.