Tiếng rao đêm

Tiếng rao đêm
Tràng An mấy lúc lặng yên nhịp chày Yên Thái bỏ quên thịch thình Tiếng rao khuya dẹt mỏng manh “Cốm vòng đây, cốm nếp xanh ai nào!”


(Ảnh: Bích Nga)

TIẾNG RAO ĐÊM  

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Tràng An mấy lúc lặng yên 

nhịp chày Yên Thái bỏ quên thịch thình 

Tiếng rao khuya dẹt mỏng manh 

“Cốm vòng đây, cốm nếp xanh ai nào!”  

 

Ép mình nếp quýt gầy hao 

len chân cao ốc thơm vào chung cư 

Mỏi mòn rao vẫn ngày xưa 

giam chân lữ khách nhặt thưa Tây Hồ 

 

Hà thành chuyển động sóng xô 

cạnh tranh mấy nghỉ vào mùa đổi ngôi ,

Gặp nhau duyên định bởi trời 

hẹn nhau là tự lấy lời buộc nhau 

 

Khởi nguồn từ một tiếng rao 

đêm chày Yên Thái mòn hao một mình 

hương cốm dàn dụa hiên đình 

lá sen cấu cuống phong tình kết đôi  

 

Rao hàng làng vẫn vậy thôi  

bâng khuâng đêm vắng bẻ đôi nhịp chày ! 

 

Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội 6/2023