Tìm về chợ nổi Cái Răng

Tìm về chợ nổi Cái Răng
Bến Ninh Kiều ì ào cơn sóng dạo Sông Hậu đầy ăm ắp gió lao xao Nghe líu ríu giọng miền tây hư ảo Ta lơ ngơ chẳng rõ tiếng em chào

(Ảnh: Tam Tran)


TÌM VỀ CHỢ NỔI CÁI RĂNG

(Trương Minh Hiếu)

 

Bến Ninh Kiều ì ào cơn sóng dạo

Sông Hậu đầy ăm ắp gió lao xao

Nghe líu ríu giọng miền tây hư ảo

Ta lơ ngơ chẳng rõ tiếng em chào

 

Cây bẹo* chĩa lên trời khoe chợ sớm

Lời gọi mời trìu trĩu khách say mua

Em chân thật món hàng treo để bán

Giá bao nhiêu, ta chẳng dám trả đùa

 

Ghe chen chúc chạm lanh canh buổi chợ

Bẹo trống trơ cho ngơ ngẩn ai nhìn

Tiếc hẫng hụt đôi mái chèo khua lỡ 

Tay không về, ghe lách ngược chiều im

 

Lơ lắc bẹo món treo mà không bán**

Trêu ngươi người ngơ ngẩn ngó ngang qua

Ghe giao bán, lá phất phơ thân bẹo

Trách chi ghe, ghe như lá là nhà 

 

Thôi đành vậy, đi hỏi người không bán

Bẹo không treo, đầu ghe trống hoác hơ

Mùa nước nổi sóng dập dềnh vỗ mạn

Ta tìm mua món không bán bao giờ

-----------------------

* Cây bẹo: Là cây sào dài bằng gỗ, cắm trước mũi ghe, 

treo những thứ mà ghe có bán

** Trường hợp “treo cái này, bán cái kia”