Tình ca Đăk Nông

Tình ca Đăk Nông
Đắm say lòng theo vũ điệu thần tiên Hồn lả lơi khúc cồng chiêng huyền thoại Đêm Cao nguyên ta thấy mình trẻ dại Men rượu cần vương vấn mãi vào tim... Sáng vui cười bên lũ thú, bầy chim


(Ảnh: Đại Dũng)


TÌNH CA ĐĂK NÔNG...!

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

Đắm say lòng theo vũ điệu thần tiên

Hồn lả lơi khúc cồng chiêng huyền thoại

Đêm Cao nguyên ta thấy mình trẻ dại

Men rượu cần vương vấn mãi vào tim...
 

Sáng vui cười bên lũ thú, bầy chim

Chiều thơ thẩn ta dạo tìm con thác

Để ngẩn ngơ lắng nghe dòng suối hát

Vọng đất trời xanh bát ngát mênh mông...!
 

Dắt tay em thơ thẩn chốn Đăk nông

Thăm nơi chốn người M'nông kiêu dũng

Dạ trung kiên và say sưa làm lụng

Xây quê hương tươi thắm mãi muôn đời!
 

Ngọn Nâm Nung sừng sững giữa đất trời

Mòn năm tháng vẫn thốt lời chung thuỷ

Lòng nhân ái giang đôi tay hùng vĩ

Chở che đời như người mẹ bao dung...
 

Ta dẫn em lên cái rẫy, con nương

Nghe cây lá tỏa sắc hương ngào ngạt

Vị cà phê say đắm chiều bát ngát

Rặng tiêu xanh che mát giữa đất này....
 

Đắk Nông ơi  trong giọt đắng, vị cay

Có nắng lửa của tháng ngày khô hạn

Có cái gió thổi muôn đời không nản

Và con người luôn vô hạn niềm vui!
 

Nét yêu thương rạng rỡ giữa môi cười

Vang tiếng hát trộn vào lời của gió

Dẫn niềm tin dọc con đường đất đỏ

Nụ hoa tình tươi thắm nở trong tim...!

 

Ngày 28/03/2018