• dau-title
  • Thể ký
  • cuoi-title

Chuyến đi hạnh phúc

Thứ hai - 16/06/2025 08:18


(Ảnh: Pixabay)




CHUYẾN ĐI HẠNH PHÚC

(Lương Duyên Thắng)

 

1. Có duyên thì chân trời góc bể cũng có thể bên nhau.

Lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa cho con trai ở Đà Nẵng.

Cả nhà gã lên tàu làm một hành trình đêm để sáng kịp tới Đà Nẵng.  Đúng 6 giờ 15 ngày 6.9.2023  tới ga Trà Kiệu thì trên loa phóng thanh của tàu có phát thông báo khẩn đề nghị giúp đỡ một hành khách ở toa thứ bảy chuyển dạ. Gã vội vàng xuống nắm tình hình. Không xong rồi, sản phụ đau nhiều và đã có dấu hiệu sinh . Gã chạy vội về toa 10 báo cáo và đề nghị vợ gã hỗ trợ.

Các nhân viên trên tàu đã chuẩn bị sẵn pink, kẹp, găng tay, bông cồn, nước sôi…

5 phút, 10 phút…

Niềm vui vỡ òa khi cháu bé gái khóc òa trong niềm vui của bố mẹ và những người có mặt. Đỡ rau xong, kiểm tra mạch ổn định. Cả đỡ đẻ, đỡ rau, kiểm tra sức khỏe sản phụ chỉ mất chừng 30 phút. Gã và vợ trở về chỗ ngồi cũng là lúc tàu dừng tại ga Đà Nẵng. 

Tranh thủ buổi sáng gặp các chiến hữu Đà Nẵng để buổi chiều anh Vân Anh đài PTTH Đà Nẵng chở cả nhà đi dự lễ trao bằng Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa cho con trai.

Buổi lễ kết thúc thì cũng đã là chiều muộn. Cả nhà quyết định về quán “CHÂN TRỜI GÓC BỂ“  liên hoan hội ngộ nên duyên. Đêm khuya lên tàu trở về nhà kết thúc hành trình của chuyến đi hạnh phúc. Cảm ơn nhà báo Vân Anh đài Phát thanh và truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn những người bạn và cả sự tình cờ làm bà đỡ bất đắc dĩ của vợ chồng gã trên chuyến tàu SE22 đêm ngày 5/6/2023.

Có duyên thì CHÂN TRỜI GÓC BỂ cũng có thể bên nhau!

2. Thế này thì quá lắm!


Chuyến đi Đà Nẵng kết thúc. Có lẽ gã cũng không muốn viết thêm về chuyện này nữa.

Nhưng có một chuyện khác nên gã phải viết tiếp thôi. Việc vợ gã và gã trực tiếp đỡ đẻ an toàn cho sản phụ và bé gái ước chừng 2,6kg trên tàu SE22 là có thật. Dặn dò vợ chồng sản phụ vài câu, Khi về lại toa mình vợ chồng gã rất vui khi nhận lời cảm ơn lí nhí của sản phụ và chồng. Khi đó vợ chồng gã cũng chẳng cần  chụp một tấm hình hay để lại số điện thoại cho nhân viên toa hay sản phụ làm gì. Gã và vợ gã làm bằng tâm, bằng trí vô tư theo lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc khi gặp tình huống cấp cứu

Tuy nhiên khi báo Dân Việt đã đưa thế này ĐẶC BIỆT LÀ CÂU: “Bác sĩ Nga đã cùng 2 tiếp viên trên tàu thực hiện ca đỡ đẻ”.

 

Bây giờ thì gã đã hiểu các nhân viên tàu đã không thèm hỏi họ tên vợ chồng gã là vì sao. Gã đã không muốn nói nhưng viết như bác nhà báo này thì gã đề nghị Dân Việt phải đính chính ngay vì nếu không đính chính thì chẳng hóa ra là gã và vợ gã nói láo, là kẻ nói dối. Các bạn có đồng ý với gã như thế không nhỉ…..?.

 

Đọc xong bài báo gã cười thầm trong bụng . Vợ gã chỉ nói mỗi một câu THẾ NÀY THÌ QUÁ LẮM, rồi lên lầu ngồi uống cà phê. Hê hê hê. Gã chả biết làm gì đành ra đầu xóm ăn bánh ướt. Lại hê hê hê.. cười....Thế này thì quá lắm...


 

Từ khóa: đà nẵng, cả nhà

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.