- Trang thơ
Bâng khuâng
Chủ nhật - 18/05/2025 09:11
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
BÂNG KHUÂNG.....!
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Chợt nhớ Hạ xưa… một gã khờ,
Ôm chùm hoa phượng đứng ngẩn ngơ,
Thả hồn vô định theo cơn gió...
Xao xuyến, bâng khuâng phút đợi chờ..!
Trống trường đã điểm giờ tan lớp,
Đợi người… nhưng cứ giả làm lơ.
Để chờ đêm xuống lòng không ngủ,
Nhớ người trăn trở vẽ câu thơ....
Hạ này vẫn rộn tiếng ve ngân...
Mà những câu thơ...đã gãy vần!
Sống giữa dòng đời bao giông tố,
Gã khờ nhìn lại,dạ lâng lâng…
Trường cũ,đường xưa còn in lối,
Trăng xưa ai đã bẻ hai vầng..?
Quá nửa cuộc đời sao vẫn thế..
Hạ cứ đem về...giọt bâng khuâng...!
Ngày 04/05/2016
Từ khóa:
bâng khuâng