- Trang thơ
Chuyện cũ
Chủ nhật - 15/06/2025 09:49
(Ảnh: Pixabay)
CHUYỆN CŨ...!
(Ngọc Thạch)
Anh có biết? không gian dài vô tận,
Biết em thương… hay còn giận đôi môi...
Đã hôn em,say đắm suốt một thời!
Và đã thốt biết bao lời ước hẹn..
...Rồi một ngày thuyền tình anh xa bến,
Mắt em buồn lưu luyến phút anh đi.
Để hàng đêm em khép nhẹ bờ mi.
Văng vẳng tiếng thầm thì...
yêu cháy bỏng!
Đếm thời gian qua từng cơn ảo mộng,
Để mỗi ngày thêm một chút xa xôi...
Khi biết anh đã quên mất thật rồi,
Em lặng lẽ...xóa tên người phụ bạc!
Mới biết lỡ trao trái tim lầm lạc,
Cho một người không xứng được yêu em!
Nhắc làm chi cho buồn tủi dài thêm?...
....Tình em chết sau những đêm tàn tạ,
Anh là bướm...
say tình bên hoa lạ.
Em gom góp cánh tàn
thả xuống giữa dòng trôi....
Sầu thảm chợt lên ngôi.
Bên nụ cười vui người yêu cũ...!
Ngày 13/06/2015