- Trang thơ
Đà Lạt chiều mưa
Thứ ba - 06/05/2025 11:17
(Ảnh: St)
ĐÀ LẠT CHIỀU MƯA
(Ngọc Thạch)
Đà lạt một chiều
mưa tuôn hối hả
Gột nhẹ sắc hồng
trên má phai phôi..!
Rặng thông xanh than thở chẳng nên lời
Khi gió lạnh cứ liên hồi run rẩy…
Trời mờ sương như muôn đời vẫn vậy
Lãng đãng u hoài trên phố mộng mơ.!
Nhưng nụ hoa, khóm lá vẫn ngây thơ
Cười chúm chím như đợi chờ... ai đến..
Đã bao năm ta mới tròn ước nguyện
Gặp bạn hiền ôn chuyện cũ năm xưa..
Mình vui đùa như cái thủa ban sơ
Cười rạng rỡ với tuổi vừa mới lớn…
Dẫu nếp nhăn đã thành làn sóng dợn
Tóc đổi màu cùng năm tháng trôi qua,
Nhưng tâm tư như vừa mới hôm qua
Vẫn trong sáng nét ngọc ngà thơ trẻ…
Hãy vui tươi suốt đời này bạn nhé!
Để cho tình nhân thế mãi trong xanh..
Hãy yêu thương với tất cả chân thành..
Vì lẽ sống luôn đón chào tất cả
Hãy bình yên giữa dòng đời hối hả,
Quên hết muộn phiền cùng vất vả âu lo..!
NTN. 04/04/2017