- Trang thơ
Đợi nhau ở Ngã Ba
Thứ năm - 04/09/2025 11:14
(Ảnh: Pixabay)
ĐỢI NHAU Ở NGÃ BA
(Nguyễn Đức Hạnh)
Thành phố mình như một bàn tay
Những con đường kẻ chỉ tay rất mới
Dừng ngã ba cùng mùa thu bối rối
Rẽ ngả nào cho bớt ríu ran nhau ?
Bến Tượng sóng sánh mắt nhau
Những âu lo chìm cùng sỏi nhỏ
Sông đẹp thế và buồm tươi thế
Bận lòng làm chi sợi rác vướng mái chèo ?
Anh tưởng mình trai trẻ hát liêu phiêu
Cầu Gia Bảy cười không nín nổi
Tóc mùa đông nhìn trái tim mùa hạ
Hát cho mùa thu líu ríu váy qua cầu
Anh đã đợi em rất lâu rất lâu
Hai bìa đậu và một bó rau
Mùa thu mỏi rủ cây trò lá rụng
Thái Nguyên trôi như một đoàn tàu