- Trang thơ
Hạt cát
Thứ ba - 02/09/2025 06:53
(Ảnh: Pixabay)
HẠT CÁT
(Ngọc Thạch)
Ừ…. lâu lâu rồi ta nhỉ…?
giấc ngủ say ta còn lại điều chi
một kiếp nhân sinh ngập tràn mộng mị
ta mãi phù du thuở mới bắt đầu…
Ta sinh ra từ đâu…?
từ cõi hư vô
triệu triệu năm chẳng ai cần biết
hay từ nỗi nhọc nhằn
đau lòng mười ngày chín tháng mẹ đeo mang
Ta chúc ta thêm một độ lá vàng
rơi thảng thốt xuống nguyệt tàn nhật úa
nếu có thể
được đầu thai kiếp nữa
ta nguyện vô tình theo hạt cát bơ vơ…!
ngocthachnguyen 28/08/2025
Từ khóa:
n/a