- Trang thơ
Là trò chơi hay yêu dấu thật lòng
Chủ nhật - 25/05/2025 08:33
(Ảnh: Pixabay)
LÀ TRÒ CHƠI HAY YÊU DẤU THẬT LÒNG
(Phương Anh)
Rồi hai ta chẳng quan tâm nhau nữa
Mặc niềm đau đứng trước gió thét gào
Mặc tình yêu vẫn rộn ràng gõ cửa
Mặc sau này… hết thảy… ra sao.
Rồi mùa sau ta chẳng bên nhau nữa
Chẳng vấn vương, chẳng còn luyến tiếc nào
Xuân, Hạ đến, Thu đi cùng lời hứa
Đông tàn, tình chỉ tựa giấc chiêm bao.
Dấu yêu ơi, có thể đừng bày tỏ
Vào ngày đầu tháng tư có được không?
Em sợ mình sẽ chẳng thể phân rõ
Là trò chơi hay yêu dấu thật lòng...
Từ khóa:
n/a