- Trang thơ
Làn gió và em
Thứ hai - 16/06/2025 10:00
(Ảnh: Pixabay)
LÀN GIÓ VÀ EM..!
(Ngọc Thạch)
Em như làn gió thoảng...
Giữa đời anh yêu thương!
Long lanh tựa giọt sương,
Khi bình minh chợt hé
Em là chiều mưa nhẹ...
Dịu đời anh khô khan,
Trong bão tố, mưa ngàn
Anh muốn đời bình lặng,
Và em là bến vắng,
Cho thuyền anh buông neo...!
Khi oi ả buổi chiều,
Hoàng hôn em dịu ngọt.
Làm dịu niềm chua xót
Của đường trần phong ba...
Và biển rộng bao la,
Là trái tim em đó.
Một trái tim bé nhỏ,
Mà tình người mênh mông...
Dài như cả con sông
Là tình em tha thiết
Và lời thề bất diệt,
Trọn đời ta bên nhau...!
Ngày 30/11/2016
Từ khóa:
n/a