
- Trang thơ

Ngẫu hứng
Thứ hai - 24/11/2025 11:35

(Ảnh: Pixabay)
NGẪU HỨNG
(Dương Chính Chức)
Trăm năm, cũng đôi lần
Khoác tạp dề vào bếp
Nào thì băm thì chặt
Rồi thì nấu và xào
Cứ vừa dao là chặt
Chẳng cần thớ dọc ngang
Luộc là nước không muối
Nấu thì bỏ muối vào
Xào, không nước, chỉ muối
Rang, vặn lửa to lên
Hầm, để lâu một chút
Trần, tức nhúng rồi thôi
Nấu ăn chẳng phải khó
Ngon hay không tính sau
Miễn mang hết tâm thức
Tung hoành dọc và ngang
Trong lúc đợi đồ chín
Nhẩn nha, làm vài bi
Lim dim, mồm nhả khói
Ngắm thành quả trong nồi
Xong bày biện ra đĩa
Đặt hết cả lên bàn
Rồi thủng thẳng đánh tiếng
"Nào, xong rồi, ăn thôi"
Vợ ăn, và tủm tỉm
Con gái khí chau mày
Con trai trầm ngâm gắp
Bản thân luôn giãi bày
Nấu ăn còn vụng dại
Lại năm họa, mười thì
Thôi, lòng thành thế vị
Lần sau, chắc sẽ hơn



