
- Trang thơ

Ngày mai nếu mẹ không còn
Thứ tư - 12/11/2025 16:54

(Ảnh: Nga Nguyễn)
NGÀY MAI NẾU MẸ KHÔNG CÒN
(Trương Minh Hiếu)
Ngày mai nếu mẹ không còn
Thì vầng trăng khuyết có tròn nữa không
Nước sông vẫn chảy lòng sông
Con sào lay lắt, đò không bến về
Quê thì vẫn cứ là quê
Cỏ may giăng tím triền đê bên nhà
Đông dài hiu hắt sẽ qua
Hỏi xuân có kịp nở hoa đúng mùa
Tết về con cháu vui đùa
Mâm cơm dọn đủ, đũa thừa một đôi
Giỗ cha con gọi cha ơi
Lắng trong tiếng mẹ suốt đời chẳng phai
Ước chi năm rộng tháng dài
Ốm đau mẹ chỉ một vài thoảng qua
Sớm gần rồi lại chiều xa
Thập thưng bóng mẹ vào ra mỗi ngày
Lòng con hiếu nghĩa cao dày
Mỗi ngày còn mẹ phận này nặng mang
Lỡ khi chiều tắt nắng vàng
Trăng lên thì vẫn tròn trăng đỉnh trời
Từ khóa:
NGÀY MAI NẾU MẸ KHÔNG CÒN
(Trương Minh Hiếu)
Ngày mai nếu mẹ không còn
Thì vầng trăng khuyết có tròn nữa không
Nước sông vẫn chảy lòng sông
Con sào lay lắt, đò không bến về
Quê thì vẫn cứ là quê
Cỏ may giăng tím triền đê bên nhà
Đông dài hiu hắt sẽ qua
Hỏi xuân có kịp nở hoa đúng mùa
Tết về con cháu vui đùa
Mâm cơm dọn đủ, đũa thừa một đôi
Giỗ cha con gọi cha ơi
Lắng trong tiếng mẹ suốt đời chẳng phai
Ước chi năm rộng tháng dài
Ốm đau mẹ chỉ một vài thoảng qua
Sớm gần rồi lại chiều xa
Thập thưng bóng mẹ vào ra mỗi ngày
Lòng con hiếu nghĩa cao dày
Mỗi ngày còn mẹ phận này nặng mang
Lỡ khi chiều tắt nắng vàng
Trăng lên thì vẫn tròn trăng đỉnh trời



