
- Trang thơ

Nghĩ cho cảm xúc
Thứ năm - 13/11/2025 22:02

(Ảnh: Pixabay)
NGHĨ CHO CẢM XÚC
(Trương Minh Hiếu)
Này ta ạ
Cứ giận dỗi
Tủi hờn như trời đất
Nắng và mưa
Và giông gió như đùa
Nhưng trong nắng trong mưa
Sau ầm ào bão tố
Lại nồng nàn
Mơn mởn sinh sôi
Có những tuổi
Rộn ràng vui như thể
Đi qua nhau là đi dọc cuộc đời
Mơ trái ngọt đầy vơi trên cao xanh vời vợi
Giây phút hạt nảy mầm
Qua ngày dài trông đợi
Tay nắm cầm
Líu ríu nhịp con tim
Thơm lìm lịm
Mật từ trời rót xuống
Đất lim dim
Hạnh phúc ngất ngây lòng
Ta thảnh thơi
Mây bồng bênh thơ thới
Sông vơi nguồn
Nưng nức sóng trào tuôn
Ta thầm ước một điều có thể
Cuộc đời này nếu được
Là lung linh bữa tiệc
Cảm xúc làm
Gia vị
Ngất ngây say
Từ khóa:
n/a



