- Trang thơ
Nỗi nhớ niềm mong
Thứ sáu - 17/10/2025 07:14
(Ảnh: Pixabay)
NỖI NHỚ NIỀM MONG
(Hoàng Liên Sơn)
Khi không offline đã chín ngày liền
Anh bảo chúng mình sắp có thêm kỷ lục
Những dòng nhắn không đủ làm nguôi nhớ
Anh giải khuây bằng đủ việc không tên và chờ đến thoại hình.
Vào đêm
Chuyện anh kể vừa qua mở bài
Đã thấy em không có gì hỏi lại
Anh hỏi em có còn nghe không đấy
Chẳng thấy tiếng trả lời anh bèn chuyển sang ru.
Hết Kiều tự hỏi liệu họ có duyên gì
Đến Kim tương tư tìm về nơi kỳ ngộ
Anh vẫn ngọt ngào ru dù thắc mắc
Sao chàng không nhờ Vương Quan vì bạn tác thành
Anh vẫn say sưa đọc đến phần gặp lại
Dẫu băn khoăn quên tắt đèn thì em ngủ sao ngon?
Nỗi nhớ dịu ít nhiều niềm mong gặp trào lên!
HLS
Từ khóa:
không