- Trang thơ
Quê cũ
Thứ sáu - 13/06/2025 07:33
(Ảnh: Pixabay)
QUÊ CŨ
(Hoàng Liên Sơn)
Thầy đã về ngang
Nơi tuổi thơ bát cơm thường độn
Tùy duyên cũng gặp họ hàng
Người cung kính cúng dường Lavie
Người đảnh lễ
Chú dì thân mật gọi tên xưa
Thầy xưng con gọi bác
Ân cần hỏi thăm
Nhưng người chực ôm thì đành né
Cha đã dặn đi tu đừng phá giới
Mà xúc chạm thế gian khởi dục lạc ngũ trần
Đã chín năm không gọi thăm mẹ một lần
Hành trang hạnh đầu đà là không điện thoại
Tình nặng đến bao nhiêu xin nén trong lòng vậy
Tránh mang nặng sụt sùi cản bước vị chân tu.
19.05.2024
HLS
Từ khóa:
n/a