
- Trang thơ
 
Sông
Thứ hai - 03/11/2025 08:31
       
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
SÔNG
(Tặng những ai đã sống, đã yêu, đã chạm tới những giới hạn và đã "trầm mình ở biển" theo cách của những dòng sông)
Mỗi ngày em một biết
dòng sông trôi về đâu
dửng dưng và tha thiết
sóng xô những chân cầu
Mỗi ngày em một biết
người đã xa người hơn
nỗi buồn nào chậm rãi
tiễn mình vào cô đơn
Mỗi ngày em một biết
giấc mơ đã tới gần
chân trời là chớp mắt
những bến bờ phù vân
Nhẽ cuối cùng là sẽ
cạn khô những giọt buồn
sông vùi mình biển mặn
đáy ngày là hư không ...
Như thuỷ triều vỡ lẽ
như gió chẳng an bài
như vầng dương xuống biển
chẳng bận lòng hôm mai…
5.2025
Trần Kim Hoa



