- Trang thơ
Sự chuẩn bị huy hoàng
Thứ tư - 09/04/2025 07:48
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
SỰ CHUẨN BỊ HUY HOÀNG
(Hoàng Liên Sơn)
Phút lâm chung
Ông dặn dò con cháu
Cỗ hộp ông mua đã ba mươi năm nằm sẵn trong buồng
Không cần ông chỉ chứ?
Vâng thuở còn thơ cháu đã từng chết khiếp
Khi chập tối ông sai vào mở nắp lấy đồ.
Thóc, gạo, dầu đã biết ở đâu chưa?
Dạ đã đủ đến cả thất tuần bách nhật
Vậy là còn sót
Qua giỗ đầu vẫn chưa hết được đâu.
Còn mắm muối thì sao?
Dạ sẵn ngoài chợ ạ
Bậy bạ nào hãy mở ô thụt ra
Nhỡ phải phiên chợ xa ta khéo thành ma đói.
Ôi bố ơi vậy chúng con báo hiếu cách gì cho nổi
Dành dụm bao nhiêu giờ cũng bằng thừa!
Này lũ ngẩn ngơ
Kèn trống với thanh la nữa chứ?
Trong cái lọ chân giường phía ta vẫn xuống lên.
Đấy con đường mấy vạn bận đi quen
Bận cuối cùng sao ta không tự quyết?
HLS