- Trang thơ
Tháng bảy
Thứ tư - 01/10/2025 08:10
(Ảnh: Hải Hà)
THÁNG BẢY
(Trần Kim Hoa)
em vẫn bước từng bước đời mình nặng trĩu trên những sợi dây màu trắng
hình như ngọn khói đốt lên từ rơm rạ đồng chiều
hình như tóc bạc thuở hồng hoang triệu triệu năm trước
cay đắng tươi nguyên hóa thạch chẳng dễ gì
ơi giấc mơ chân trần
ơi mùa thu áo lấm
ơi cánh cò lận đận
ơi ngọn cỏ non tơ
vì sao em không thể chạm vào anh được
vì sao em không thể tươi tắn đón giọt mưa rơi qua tháng hạ mỏi mòn
triệu năm rồi ngân hà một dải
lệ hoen màu máu làm nên những đời sông đỏ phù sa
một ngày con đường đưa em về làm dâu nhà anh
một ngày mưa không rơi chúng mình mỗi người mỗi ngả
7.2012
Từ khóa:
n/a