- Trang thơ
Thu về
Thứ tư - 17/09/2025 09:14
(Ảnh: Pixabay)
THU VỀ
(Lương Duyên Thắng)
Hạ đã khép về bên kia nỗi nhớ
Vẫn nghe lòng man mác buổi thu sang
Không chờ ai mà nỗi nhớ cứ miên man
Đếm lá rụng bên vệ đường ngơ ngác
Một chút heo may cho lòng xao xác
Nắng bên thềm, trống vắng có ai hay
Chút lặng thầm ta gửi với hàng cây
Xanh tươi cũ ngày xưa thành cổ thụ
Ừ có lẽ thời gian không níu giữ
Đã xa rồi ngày ấy tuổi đôi mươi
Đón thu về trong cảm giác chơi vơi
Hạ đã khép, thu về, đông sắp đến...
Từ khóa:
THU VỀ
(Lương Duyên Thắng)
Hạ đã khép về bên kia nỗi nhớ
Vẫn nghe lòng man mác buổi thu sang
Không chờ ai mà nỗi nhớ cứ miên man
Đếm lá rụng bên vệ đường ngơ ngác
Một chút heo may cho lòng xao xác
Nắng bên thềm, trống vắng có ai hay
Chút lặng thầm ta gửi với hàng cây
Xanh tươi cũ ngày xưa thành cổ thụ
Ừ có lẽ thời gian không níu giữ
Đã xa rồi ngày ấy tuổi đôi mươi
Đón thu về trong cảm giác chơi vơi
Hạ đã khép, thu về, đông sắp đến...