- Trang thơ
Thuốc bất tử
Thứ năm - 01/05/2025 09:16
(Ảnh: Pixabay)
THUỐC BẤT TỬ
Chuyện vào thời Chiến Quốc
Có người đem dâng Vua
Một vị “Thuốc bất tử”
“Rất hiệu nghiệm! Xin thưa!”
Bỗng viên quan canh cửa
Chặn lại chưa cho vào:
- Ngươi nói thuốc bất tử
Để ta thử xem sao!
Nói rồi quan canh cửa
Vô tư lấy thuốc xơi
Thuốc vừa nuốt khỏi cổ
Tai họa ập tới nơi.
- Sao ngươi dám ăn thử
Thuốc bất tử của ta
Đưa thằng này đi chém
Làm gương cho mọi nhà!
- Thần hỏi người dâng thuốc
Thuốc này ăn được không
Người ấy bảo: “Ăn được”…
Muôn tâu trước bệ rồng!
Đã ăn thuốc bất tử
Thì sao chết được a?
Kẻ dối trên lừa dưới
Không xử tội được à?
Người vô tội mắc tội
Dối vua được tin dùng
Chóng chầy rồi cũng loạn
Cứ ngẫm xem đúng không….
TỐNG TRUNG
Từ khóa:
thuốc bất