- Trang thơ
Trăn trở
Thứ năm - 23/10/2025 09:27
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
TRĂN TRỞ...!
(Ngọc Thạch)
Đêm Cao nguyên
giá lạnh giữa mùa khô
nghe cơn gió bơ vơ ào ạt thổi,
sương trắng như làn khói
phủ kín bầu trời và trắng lối chân xưa...
Trắng cả giấc mơ
khi sương lạnh giăng mờ niềm nhung nhớ.
Hàng cây lá đổ
trút lá vàng che phủ nỗi cô đơn
thoang thoảng giọt buồn
thơ thẩn đợi câu giận hờn ai đó...
Chút niềm vui nho nhỏ
rớt rụng rồi nên gió cuốn trôi đi
Mùa đông ơi, ta còn ước mơ chi...?
Khi ánh lửa buổi xuân thì đã tắt
Đêm cô liêu ngọn đèn vàng hiu hắt,
Thả hồn về tìm đôi mắt hôm nao
Để đắm say trong câu chuyện ngọt ngào
Đang trăn trở... Đang cồn cào nỗi nhớ...!
NTN. Ngày 16/12/2017