- Trang thơ
Trăng hạ tuần
Thứ hai - 21/04/2025 11:05
(Ảnh: Pixabay)
TRĂNG HẠ TUẦN
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Hạ tuần... nghiêng ngả vầng trăng...
Xót thương thân phận chị Hằng cô đơn
Hình như trăng tủi, trăng hờn,
Nên trăng rơi rớt... sợi buồn lung linh.
Bao năm trăng vẫn một mình,
Lẻ loi, cô độc đã thành lối đi...
Đã qua cái buổi xuân thì,
Ngày trăng mười sáu kiêu kì, mộng mơ.
Rồi trăng lạc nẻo, bơ vơ...
Hạ tuần run rẩy... hững hờ bước chân,
Còn đâu vẻ đẹp trong ngần
Của ngày trăng mới chớm tròn tuổi yêu ...?
Đường trần vạn nẻo cô liêu,
Thôi đừng luyến tiếc chi nhiều nữa trăng.
Ngày mai trăng sẽ huy hoàng,
Lung linh tỏa sáng ánh vàng như xưa...
Để bao kẻ sĩ làm thơ...
Cùng trăng tô vẽ giấc mơ ngọt ngào
Tình trăng quyến rũ, thanh tao...
Chị Hằng sẽ hóa thân vào với trăng...!!!
Ngày 27/04/2017