- Trang thơ
Tự trào
Thứ sáu - 07/03/2025 15:10
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
TỰ TRÀO…
(Lê Quang Tuệ)
Ngũ tạng hư mất ba rồi (*)
Còn hai tạng nữa nhờ giời vẫn an
Trái tim vẫn đập nhịp nhàng
Lá phổi vẫn thở đoan trang đều đều…
Nghĩa là vẫn sống, vẫn yêu
Vẫn say đắm, vẫn rất nhiều khát khao
Vẫn mơ về một thuở nào
Tóc xanh, mắt sáng với bao nhiêu tình...
Nổi chìm trong cuộc nhân sinh
Thoắt thôi, giờ đã trở thành lão nhân
Bấm tay đã ngoại thất tuần
Phong lưu đã trải, phong trần đã qua
Bẩy mươi cũng gọi là già
“Nhân sinh thất thập” được là bao nhiêu?!
Bóng câu đã ngả về chiều
Vẫn khao khát sống, khát yêu nồng nàn...
Nhờ giời nhị tạng còn an
Thì còn yêu cõi nhân gian dài dài...!!!
LQT
—--------------------
(*) Vôi hóa tụy, suy giảm chức năng gan và sỏi thận.
@ Sưu tầm từ Lời Quê Ta (LQT)