- Trang thơ
Vòng tay mẹ
Thứ hai - 12/05/2025 08:32
(Ảnh: Pixabay)
VÒNG TAY MẸ...!
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Con lần về...
tìm giấc mộng ấu thơ
Ngọt tiếng ầu ơ, nỗi mong chờ của Mẹ...
Dõi mắt yêu thương ngắm đàn con trẻ
Rạng rỡ nụ cười
khi chiều nhẹ nhàng buông.
Đong làm sao cho hết được tình thương...
Và cực khổ suốt chặng đường của Mẹ...?
Bao nỗi lo khi con còn tấm bé
Tình Mẹ dạt dào,
mênh mông thế ..Mẹ ơi
Những âu lo, trăn trở giữa dòng đời
Trên vai Mẹ không một lời than thở...
Mẹ bao dung với tấm lòng rộng mở
Con có dại khờ
Mẹ đâu nỡ đòn roi...
Lúc con ngoan, Mẹ tươi thắm nụ cười
Trao cho con biết bao lời thân ái,
Với Mẹ yêu, con mãi còn thơ dại...
Nên Mẹ già còn khắc khoải lo âu
Suốt cuộc đời
cùng bữa cháo, bữa rau
Màn sương trắng phủ mái đầu của Mẹ ...
Vẳng lời ru giữa trưa hè nắng nhẹ
Dẫn lối con vào..
vòng tay Mẹ yêu thương...!
14/05/2017