- Trang thơ
Xa lạ
Thứ bảy - 17/05/2025 17:44
(Ảnh: Pixabay)
XA LẠ...!
(Ngọc Thạch)
Tôi với em...hai phương trời cách biệt.
Vần thơ em…cứ nồng nàn...tha thiết..
Gợi tâm tình...như đã biết từ lâu!
Khóc chi em cho khóe mắt hoen sầu...?
Tôi khắc khoải một niềm đau khôn tả!
Dẫu một mai ta trở thành xa lạ...
Trái tim này tôi dành cả...cho em!
Để nguôi ngoai bao nỗi nhớ hàng đêm…
Tôi ru em trong giấc ngủ êm đềm...
Quên đi nhé bao nỗi niềm buồn tủi...
Dẫu thân anh trỏ về...nơi cát bụi!
Khi em buồn về an ủi...cho em!!!
Ngày 24/03/2015
Từ khóa:
n/a