- Trang thơ
Xuất gia
Chủ nhật - 25/05/2025 08:41
(Ảnh: Pixabay)
XUẤT GIA
(Hoàng Liên Sơn)
Ai hắt hủi con đâu
Sao cứ nhất định rời nhà chàng trai của mẹ?
Vì quá nhiều yêu thương như thế
Nên chỉ đi tu mới trả hết nợ tình
***
Con ngưng trông mẹ đã đành
Lại để mẹ đêm đêm lo thêm nơi con ngủ
Có bị ma tà tống cổ đi không
Chí ít con có bạn đồng hành
Và thiện nhân thì không ma nào đuổi
***
Đành nhẽ mệnh xuất gia con hỡi
Hai vạn ngôi chùa còn có mái che
Vòm sọ mẹ cho đã chắn giữ rồi
Và bên trên còn có vòm trời
***
Mẹ có bao giờ bỏ đói con ơi
Sao bây giờ phải xin cơm thiên hạ?
Lúc đứng xin là con buông được ngã
Lại giúp người tăng trưởng thiện tâm
***
Đành vậy nhưng... ở thêm lấy mươi năm
Con có đi mẹ cũng không dám giữ
Nhưng mẹ ơi thái tử Tất Đạt Đa đã nói
Chỉ tuổi xuân với sức mạnh dồi dào
Mới xé toang màn vô minh dày đặc
***
Con cao thế y nào vừa được
Tứ chúng tặng rồi
Mẹ khâu nối thêm vào và mang lại cho con.
Bà ngoại vui cớ sao mẹ phải buồn?
24.05.2024