• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Đi tìm nguyên nhân

Thứ bảy - 23/09/2023 16:38


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN

(Trần Thị Thu Hà)

 

Chia sẻ sự phiền lòng của chúng ta với người thân nghe có vẻ như là tốt. Nhưng chẳng tốt chút nào nếu chúng ta tống một mớ bòng bong những cảm xúc của mình lên người thân - những người sẵn sàng chịu đựng mình vô điều kiện. Chỉ có họ mới đủ rộng lòng để lắng nghe, thậm chí là chịt mũi ngửi cái mùi hoai hoải mà chúng ta tỏa ra từ những phút giây yếu đuối, mệt lòng, cay cú. 

Chúng ta rõ ràng chẳng nên kể lể, gào lên để tạo sự chú ý của họ và đòi hỏi sự thừa nhận, sự đồng thuận của họ với chúng ta rằng: ai đó đã bất nhẫn và tệ bạc với mình. Thật tội nghiệp vì chúng ta cứ đi tìm kiếm sự thương cảm của người khác, cứ cố mà xoa dịu mình bằng cách mè nheo, than phiền với người thân về “kết quả” mà chẳng chịu đi tìm “nguyên nhân”.

Rõ ràng, nỗi khổ nếu có mặt, chẳng có cách nào hơn là việc thừa nhận nó.

Rõ ràng, nỗi khổ có nguyên nhân, chẳng có cách nào hơn là tìm cách trị liệu nó.

Muốn thay đổi kết quả, hãy tìm nguyên nhân là vậy.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.