• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Lạc luộc

Thứ ba - 17/09/2024 09:11




(Ảnh: St)

 

LẠC LUỘC

(Nguyễn Linh Khiếu)


Một buổi trưa gia đình mình đi ăn ở một nhà hàng vườn theo phong cách truyền thống Huế.

Món ăn vừa bày lên thì có một cháu gái cỡ tám chín tuổi cắp một rổ lạc luộc vào bán. Mình nói rằng mình chỉ ăn cơm nên không mua lạc luộc. Nhưng cháu bé vẫn cứ năn nỉ. Mình bèn rút ra mấy chục đưa cháu bé ý là để cháu đi nơi khác. Nhưng cháu bé trừng mắt nhìn mình và nói: Con bán hàng chứ con đâu ăn xin. Rồi cháu bé quay ngoắt bỏ đi. 

Sau một giây choáng váng mình chợt hiểu. Mình chạy theo cháu bé xin mua một ít lạc luộc. Cháu bé tỏ thái độ khinh khỉnh kiên quyết không bán cho mình.  

 

Từ khóa: lạc luộc, cháu bé, mình

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.