- Trang văn
Mở lòng!
Thứ tư - 16/04/2025 08:04
(Ảnh: Nhà văn Đào Thanh Bình)
MỞ LÒNG!
(Đào Thanh Bình)
Mỗi cuộc đời, nếu được viết ra, có lẽ sẽ là một cuốn tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn. Đôi khi chúng ta dành thời gian cho những cuốn sách dày cộp và mải miết đắm đuối với những gì nhà văn viết ra, nhưng lại quên không dành cho chính mình những khoảng lặng, để nhìn lại và viết ra câu chuyện của mình, cho mình, cho người thân và cho những người quan tâm. Phần nhiều chúng ta đều thoái thác với lý do không có thời gian, nhưng lý do sâu thẳm, có khi chỉ là không đủ tự tin để mở lòng.
Open your heart!
Tôi đã tự nhủ, hãy mở rộng cánh cửa trái tim mình, cho nó được tự do theo cách nó muốn, và tôi cũng mong muốn được đón nhận mọi người đến với tôi, theo cách đó, với tấm lòng yêu thương, biết ơn và sự cầu thị không ngừng nghỉ.
Tôi đã sẵn sàng chia sẻ. Bạn có sẵn sàng đón nhận, thấu hiểu, đồng cảm và cùng tôi, chúng ta hoàn thiện mình, với mỗi tuần một câu chuyện.
Hãy cùng nhau viết ra và đọc lên câu chuyện của mình! Hãy nói cho nhau nghe, bình đẳng và hạnh phúc, mỗi ngày, mỗi tuần bạn nhé. Tôi ở đây, tình nguyện làm người dẫn chuyện, mỗi cuối tuần, và nhận comment/inbox hồi âm, mỗi ngày 24h. Tôi đã đặt chế độ giờ tiêu chuẩn là luôn mở cửa, chính là theo nghĩa đó: Tôi nói - Bạn nói, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
Và, bạn được nghe thật đấy, bởi tôi đã quyết định viết ra và đọc lên… bằng giọng nói chân thực nhất của mình, không qua phòng thu hay kỹ thuật làm đẹp âm thanh nào cả. Với những người đủ tin yêu & thật sự Open your heart, có lẽ, tôi sẽ nghĩ đến những room trò chuyện online khi chúng ta thực sự kết bạn.