- Trang văn
Trở lại với yêu thương
Thứ bảy - 19/07/2025 10:24
(Ảnh: Nhóm Nhà Búp tại bãi biển Đá Nhảy Quảng Bình)
TRỞ LẠI VỚI YÊU THƯƠNG
(Đào Thanh Bình)
Đọc thông báo về chuyến đi Quảng Bình trên nhóm riêng của Nhà Búp, nó cứ lần lữa, lần lữa, rồi tặc lưỡi:
- Hẹn các Búp dịp khác nhé!
Buông lời xong, tưởng là sẽ nhẹ, ai ngờ lại thấy nặng lòng hơn.
- Bà đi đi… rồi về sớm một ngày cũng được!
- Tôi cứ đăng ký cho bà nhé…!
Khi bạn quý Tâm Trần nhắn tin, ngắn thôi, nhưng dịu dàng tha thiết quá, nó bắt đầu tính toán, cân chỗ con trai xem chừng nào thì con dâu đến ngày sinh, cân chỗ lãnh đạo Công ty giáo dục Tân Thời Đại xem có bị vướng lịch tổng kết năm học hay không, cân ý chồng xem, có thể cùng nhau đi không… cân vài lịch ăn chơi nữa với các chị em gái, và… bấm nút:
- Bà đăng ký cho tôi nhé. Tôi đi máy bay, về máy bay và … xin phép cả nhà về sớm một hôm.
Vé đã đặt. Team váy áo đã thảo luận & lên đồ. Đùng một cái, cách ngày bay một hôm, ông chồng sụn lưng, chọn nằm thay cho ngồi, 10h đêm hì hụi dán salonpas lạnh cho nhau, cả hai chọn cách không nói về chuyến đi. Mặt nó lạnh, gan nó cứng, nhưng lòng nó thì đã sẵn sàng phương án phạt trả vé máy bay. Lạy trời, qua đêm, thì chồng nó đi lại được. 5h sáng Chủ Nhật 29.6, hai U70 dậy sớm đón đưa con gái đi nhận bằng tốt nghiệp đại học, vẫn còn rón rén lắm; ghé quán canh cá quen ở Mạc Thái Tổ ăn sáng, thêm chầu coffee tại gia nữa thì lão gia bắt đầu đi lại tự nhiên hơn. Buổi chiều, con trai con dâu ship thằng cháu đích tôn qua chơi, có doping liều cao, lưng lão gia như mềm dịu hơn, mặt cười rạng rỡ. Lúc đó, nó mới thực sự tin mình có thể cất cánh.
3h30 sáng cả hai cái điện thoại báo thức rang rang. Một người đi phượt mà hai người đều lo toan và bận bịu. 4h30 ra khỏi nhà, chồng đưa vợ đi chơi với Nhà Búp mà mở nhạc tưng tưng, xe bon bon, mặt hớn hở, được nửa đường đã đòi bắt tay tạm biệt, nó phải nhanh trí đổi thành cái nắm tay thật chặt. Cảm ơn chồng, đã thương và lo cho Búp Hát của 40 năm trước (và bây giờ) như búp non thực sự .
6h50 nó cùng đồng bọn đã có mặt tại sân bay Đồng Hới. Sân bay nhỏ nhưng đẹp. Những lối đi dẫn vào khu nhà chờ thật ấn tượng, bởi “con đường ô” khổng lồ được kết lại bởi những hàng thông xanh mướt. Thông thẳng, lá kim nhỏ, nhưng bằng cách nào đó, những cành lá đan kín phía trên, khiến khách du lịch cảm nhận thật đầy đủ sự ân cần, dịu dàng và đơn sơ, chất phác của người dân Đồng Hới, Quảng Bình. Gió sớm dìu dịu. Dù có máy bay lớn vừa hạ cánh nhưng không có cảm giác hối hả, bận rộn. Phần đông du khách thư thái chọn check in với nhau và cho nhau rồi mới đặt xe grab hay gọi tắc xi di chuyển tiếp. Nhóm Búp của nó cũng vậy.
Lòng nó bỗng nao nao nhớ những lần đi thực tế 40-45 năm trước khi nó còn thiếu niên.
Nhớ chuyến đi Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ lúc lúa thì con gái, có cậu con trai chạy xuống đồng ngắt lên và giảng giải cho nó: “Đây là đòng lúa”, còn bóc đòng lúa cho nó nhai dập dập để nó nhớ vị ngọt đòng lúa non đến tận bây giờ.
Nhớ chuyến đi Thuận Vi, Bách Thuận, Vũ Thưq đúng mùa nước lớn, mênh mông, mênh mông chỉ cây và nước, mọi sinh hoạt đời sống theo mực nước mà lên xuống tùy duyên: chợ nổi, đám cưới nổi, đám tang nổi… tất cả nổi nênh, nổi nênh mà ai nấy đều đơn thuần, lạc quan đến lạ.
Nhớ vườn mía Tân Hoà, Vũ Thư, nó & các Búp từ vườn mía tím ngắm trời sao, ngắm một hồi thì đều thấy bầu trời màu tím…
Nhớ nhiều lắm những chuyến đi gần, đi xa trở về, đứa nào đứa nấy ra thơ, ra truyện. Thơ đủ loại 4 chữ, 5 chữ, tự do, lục bát. Truyện đủ loại ngắn dài và đồng thoại. Rồi nhớ những buổi được Bác Bút Ngữ, chú Kim Chuông, chú Lê Bính sửa bài, kì cạch 5 lần 7 lượt mới “nên cơm”.
Nhóm Búp trên cành năm xưa có nhiều cây bút tinh tuý, xuất thần. Nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp.
Nhóm Búp trên cành năm nay, sau 40-45 năm trải nghiệm đủ đầy, sức viết dồi dào trỗi dậy, và hút thêm được nhiều cây bút nữa, mở rộng địa bàn trên toàn quốc, chụm lại với NHÀ BÚP thân thương. Nó lại đợi, sau chuyến đi này, nhiều tác phẩm mới xuất hiện, làm đầy thêm những kỉ niệm của Nhà Búp.
Các Búp, ai nấy đều có thật nhiều xúc cảm trước thềm đổi mới khi Trung ương, Chính phủ và toàn dân bước vào công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” ngày 1.7.2025. Nhưng Các Búp cũng tự hào bởi như có dự cảm tốt, các Búp Trên Cành năm xưa đã sớm vươn mình tạo ngôi nhà lớn bao dung, đón vào Nhà các bạn văn, bạn thơ, bạn nghệ sĩ nhiều thế hệ và từ mọi miền Tổ Quốc. Bầu trời trên đầu và trên dải đất hình chữ S này, đâu cũng là bầu trời quê hương với Nhà Búp. Yêu và thương lắm!