• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Bão

Thứ hai - 06/10/2025 10:46


(Ảnh: Pixabay)



BÃO 

(Dương Chính Chức)

 

Sau Bualoi thì đến Matmo. Sau chè Thái thì đến Mưa lớn.

Matmo, theo tiếng Chamorro (thuộc ngôn ngữ Nam Đảo) ở Tây bắc Thái Bình Dương (khu đảo Guam và quần đảo Mariana) có nghĩa là "bạo vũ", tức là mưa lớn. Chỉ là mưa lớn thôi.

Hoa Kỳ lại lấy tên này đưa vào danh sách đặt tên bão (vì Guam là của Hoa Kỳ). Cho đến nay đã có 3 cơn bão nhiệt đới mang cái tên này rồi (2008, 2014 và 2019), đều là những cơn bão có sức tàn phá lớn. Bây giờ là lần thứ tư.

Cái gì có chữ "nhiệt đới" cũng mạnh và khó lường.

Sau Matmo, nếu có tiếp cơn bão nữa, nó sẽ có tên là Halong (Hạ Long), cái tên do Việt Nam đề xuất. Sau Halong, nếu có bão nữa sẽ tên là Nakri, tên một loài hoa của Campuchia. Còn sau loài hoa này mà có bão nữa, nó sẽ là Fengshen (風神), tức Phong Thần (thần gió), một cái tên do Trung Quốc đề xuất.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.