- Văn học dân gian
Chiếc mũ đỏ
Thứ sáu - 18/04/2025 10:29
(Ảnh: Pixabay)
CHIẾC MŨ ĐỎ
Có chiếc mũ rất đẹp
Gà Mái đội trên đầu
Mũ làm bằng len đỏ
Đan tỉ mỉ rất lâu.
Như Công chúa Bạch Tuyết
Nổi bật giữa bầy đàn
Mái Mơ chân nhún nhảy
Tự hào là thợ đan.
Thỏ Bạch cũng rất thích
Được đội mũ đỏ này
Thỏ hỏi mượn Gà Mái:
- Cho tôi đội mấy ngày.
Gà Mái không đồng ý:
- Tôi bỏ tiền mua len
Đan mỗi ngày một tí
Sớm đến tối lên đèn!
Rồi một hôm mũ đỏ
Không cánh mà bay đâu
Gà Mái nghi cho Thỏ
Cứ lẩm bẩm trong đầu:
- Này bạn chim Anh Vũ
Cái mũ đỏ của tôi
Tôi nghi Thỏ lấy trộm
Mất mấy hôm nay rồi.
Anh Vũ vốn lắm chuyện
Kể cho Sơn Dương nghe
Sơn Dương kể cho Vịt
Cứ thế mà tóe loe.
- Thỏ Bạch là kẻ trộm!
- Thỏ Bạch đồ xấu xa!
Thỏ Bạch dù rất giận
Không thanh minh thanh nga.
Một hôm vào chơi núi
Thỏ thấy bác Chuột già
Vai đeo chiếc mũ đỏ
Vừa đi vừa kêu la.
Đúng lúc chim Anh Vũ
Cũng bay vào núi chơi
Thỏ gọi to: Anh Vũ
Tìm được kẻ trộm rồi!
- Cậu về gọi Gà Mái
Tới đây ngay xem sao
Đúng là chiếc mũ đỏ
Gà Mái mất hôm nào.
Lát sau chị Gà Mái
Cùng Vịt và Sơn Dương
Quây tròn lấy bác Chuột
Bác ngơ ngác! Đáng thương!
- Đây là chiếc mũ đỏ
Tôi đan hàng tháng trời
Sao nhà bác trơ trẽn
Lấy mũ đỏ của tôi?
- Cái này tôi nhặt được
Ở bờ suối chiều qua
Nằm trên một tảng đá
Tôi nói thật đó mà!
Gà Mái sực nhớ lại
Hôm một mình vào rừng
Bới đất tìm sâu bọ
Để quên mũ, không chừng…
À, đúng rồi, quên thật
Mình đãng trí chết người
Bạn Thỏ ơi bạn Thỏ
Xin lỗi bạn bạn ơi!
Cháu xin lỗi bác Chuột
Bác bỏ qua cho nha
Cháu nghĩ xấu về bác
Bác thương cho cháu mà!
Rồi Sơn Dương, Anh Vũ
Cùng Thỏ Bạch và Gà
Xúm vào giúp bác Chuột
Dìu bác đi về nhà!
TỐNG TRUNG