• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Tình cảm dành cho nhau

Thứ tư - 09/09/2020 17:45

 

Trong phim Sứ mệnh truyền giáo (the Mision - 미션) có một câu rất hay mà một người nói với Giáo hoàng:

 Các Cha đã ra đi và con được ở lại với cõi đời này. Nhưng thực ra, người đã chết là con, và người đang sống chính là các Cha. Bởi vì lúc nào cũng thế, tinh thần của người đã chết luôn lưu lại trong tâm trí của người đang sống.


(Một cảnh trong phim The Mission, 1986)

Tiếng Hàn là: 부들은 죽고 저는 살아남았습니다. 하지만 실제로 죽은 자는 나고 산자는 그들입니다. 왜냐하면 언제나 그렇듯 죽은 자의 정신은 산자의 기억 속에 남기 때문입니다 

Bản tiếng Anh trong phim: "now your priests are dead and I am left alive. But, in truth, it is I who am dead and they who live. For, as always, the spirit of the dead will survive in the memory of the living."

Ngẫm ra câu này rất hay. Nó nói về tình cảm ta dành cho nhau. Người đã rời đi, dù đã rất lâu rồi, sẽ vẫn luôn ở đâu đây quanh ta nếu tâm trí ta vẫn giữ hình bóng họ. Còn cho dù là mới, nếu ta quên thì họ thực sự đã rời. Và, người đang sống, nếu bị lãng quên thì cũng khác gì đã chết. 

 

Dương Chính Chức

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.