• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Đòng đong

Thứ sáu - 05/05/2023 10:50


(Ảnh: ST)


ĐÒNG ĐONG

(Nguyễn Linh Khiếu)

 

Cá Đòng Đong nhỏ bé sống ở ao hồ nơi có bóng người. Chúng quanh quẩn ở cầu ao mép hồ. Cái miệng bé tí tẹo gặp gì ăn lấy tạp nham nên không biết món khoái khẩu của chúng là gì. Chúng sống theo bầy gần mặt nước. Lúc nào cũng nhắng nhít chạy loạn xị. Đòng Đong vừa bé vừa vô vị nên không ai bắt làm gì. Càng không bị đánh bắt chúng càng sinh sôi nảy nở đông đúc.

 

Đòng Đong rất phàm ăn. Bọn trẻ dùng những lưỡi câu bé xíu uốn bằng kim khâu và sợi cước thật mảnh để câu Đòng Đong. Mồi câu vừa chạm nước là chúng rối rít tranh nhau cướp. Nhoằng một cái lũ trẻ đã câu được cả chục con Đòng Đong mũm mĩm béo ngậy tươi rói và để mặc lũ tù binh nhảy long tong trên nền gạch cầu ao.

 

Lũ Đòng Đong càng khiếp sợ càng nhảy loạn xị. Càng nhảy bọn trẻ quây quanh càng khoái chí. Con cái nào bụng cũng căng phềnh trứng. Con đực nào vẩy cũng rực rỡ ánh hồng tươi ở hai bên lườn. Đòng Đong cái mỡ màng mập ú. Đòng Đong đực gầy nhẳng trơ xương. Chơi một lúc sợ Đòng Đong chết. Bọn trẻ nhặt từng con ném tõm xuống ao. Lũ tù binh được trả về nước hú hồn cong đuôi chạy mất dạng.

 

Mấy hôm sau bọn trẻ lại chơi trò câu cá. Lũ Đòng Đong lại náo loạn tranh cướp mồi. Lại cùng nhau nhảy long tong trên nền gạch cầu ao. Bọn trẻ lại hò reo thích chí. Nhiều con Đòng Đong được câu lên ném xuống nhiều lần. Nhưng chả sao cả. Bọn trẻ chỉ chơi một lúc rồi chán. Còn lũ Đòng Đong ham ăn chẳng bao giờ nhớ chuyện cũ.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.