• dau-title
  • Tản Văn
  • cuoi-title

Quả mít

Thứ tư - 10/04/2024 16:11


(Ảnh: ST)


QUẢ MÍT

(Nguyễn Linh Khiếu)

 

Khi Cò Bé đang đan cho Cu Nhỡ một chiếc đó thì Cu Nhỡ hớt hải chạy về. Nó vừa thở hổn hển vừa nói: Chị Tý anh Cò ơi có quả mít chín. Tý Nhớn nheo mắt hỏi: Quả to không. Cu Nhỡ nói: To đùng. Lại hỏi: Cây nào. Cu Nhỡ: Cây góc vườn í. Lại hỏi: Sao mày biết mít chín. Cu Nhỡ láu táu: Thơm lừng. Chín mõm rồi. Em lấy sào chọc lõm sâu lắm.

Tý Nhớn bảo: Cò Bé để đấy. Ra xem sao. Cò Bé theo chị em Cu Nhỡ ra vườn. Đúng là mùi mít chín thơm lừng. Quả mít mật to tướng lại ở khá cao.

Cu Nhỡ đòi trèo lên. Tý Nhớn không cho. Rồi sai nó về lấy cái bị to. Tý Nhớn lấy dây thừng buộc chặt quai bị. Giao cho Cò Bé trèo lên luồn dây qua một cành cây lớn để hai chị em cầm một đầu ở dưới. Lại dặn phải cho quả mít vào bị rồi mới được cắt cuống. Hai chị em sẽ nới dây từ từ hạ xuống. 

Bàn nhau là thế nhưng khi Cò Bé đang trèo chưa tới chỗ quả mít. Quả mít đã tuột khỏi cuống rơi bịch xuống đất vỡ tan tành. Tiếc của Tý Nhớn cẩn thận nhặt được hơn chục múi mít. Nó gói lá dong mang mít về nhà.

Vừa về đến cầu ao thì gặp chú Dớ. Chú hỏi mít ở đâu. Tý Nhớn kể rành rẽ. Chú nhìn chằm chằm vào mặt Cò Bé rồi buông: Đồ ăn hại.  

Nhục quá Cò Bé lủi thủi đi ra ngõ. Cu Nhỡ chạy theo vật nài: Anh Cò đã hứa đan cho em cái đó rồi mà. Cái đó đã xong đâu. Anh đừng về nhớ. Cu Nhỡ cứ lải nhải van nài. Cò Bé cứ lầm lũi đi.
 

23. 5. 2018

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.