- Sáng tác
Cuộc chơi ngày cuối
Thứ hai - 12/05/2025 08:24
(Ảnh: Pixabay)
CUỘC CHƠI NGÀY CUỐI
(Nguyễn Quốc Văn)
Chẳng có đầu năm
Chẳng có cuối năm,
Ngày nào của riêng mình
Cũng là ngày tết,
Ngày nào của riêng mình
Cũng là ngày cuối hết
Ngày lang thang
Hà Giang cao nguyên đá,
Ngày Sa Pa
Đêm Đà Lạt ngắm hoa,
Ngày dọc Trường Sơn
Chiến trường đất đỏ,
Ngày dạo Thiên Đường
Chơi động Phong Nha,
Ngày ra Cửa Lò
Sông Lam khát nước,
Ngày ngược sông Năng
Ba Bể hoang người,
Ngày lên Buôn Mê
Cưỡi voi qua suối,
Những ngày đắm đuối
Gia Lai, Kon Tum,
Đak Bla chảy ngược
Ngã ba Đông Dương,
Ngày dài lặn lội
Phú Quốc đi câu,
Ngày xuống Cần Thơ
Gặt câu gạo trắng,
Bạc Liêu nước mặn,
Bến tàu Sóc Trăng,
Dừng chân Tiền Giang
Long An đã đợi,
Ngày ra Hà Nội
Bơi thuyền giỡn trăng,
Ngày cá cắn câu
Sài Gòn bạc trắng,
Ngày đi ghẹo nắng
Giật dừa Bến Tre,
Trèo núi vượt khe
Leo lên Yên Tử,
Lấy lại sức khỏe
Ra Mũi Né chơi,
Về Nha Trang bơi
Vũng Tàu té nước,
Mai Châu hôm trước
Hôm sau Nho Quan,
Hóa thân vào đước
Ngày về Cà Mau,
Phú Yên chè đát
Ninh Hòa gió hát,
Đi bay về tàu
Hoang sơ Côn Đảo,
Ngày hồn bay bổng
Du thuyền Hạ Long
Những khi thong dong
Rẽ mây Trung Quốc
Vạn lý trường thành
Leo như hảo hán,
Kia, Ăngco Vát
Đây cánh đồng Chum,
Sống như người Pháp
Lên tháp Eiffel
Bơi thuyền sông Sein
Paris tỏa sáng,
Hoa Kỳ mênh mang
Máy bay mỏi cánh
Ai muốn ăn bánh
Sắn tay lên làm
Tự do sức mạnh
Tỏa tràn thế gian,
Đâu là Nhật Bản
Đâu là nước Nga
Đâu là nước Úc
In bàn chân ta
Không có đầu năm,
Chẳng có cuối năm
Khi sáng ngắm hoa,
Chiều nghe chim hót
Khi ta là ta
Tìm đến với người
Ba vạn sáu ngàn ngày
Người ơi, là mấy buổi?
Ba vạn sáu ngàn ngày
Ngày nào là ngày cuối?
Cuộc đời này
Chẳng khác một cuộc chơi...