
- Góc chia sẻ

Người đi gieo hạt
Sau “Lễ kỷ niệm 50 năm ngày trở về”, lũ chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ nhí - “Búp trên cành” năm xưa, bây giờ đã lên ông, lên bà, thành bác, thành chú … lại hẹn nhau nối mùa gieo hạt. 5h sáng, chuông báo thức, tôi choàng tỉnh giấc, quờ tay với chiếc điện thoại, ngắt vội, để giữ cho người bên cạnh được ngon giấc, bất giác nghe:
Gom về thương nhớ
Một tập thơ nhỏ, dung lượng không nhiều nhưng đong đầy những niềm thương từ những đoạn đời khác nhau. Tập thơ của một người đàn bà dù trong hoàn cảnh nào vẫn không ngừng kiếm tìm hạnh phúc. Ngay cả khi hạnh phúc ngỡ như đang được sở hữu trong vòng tay nồng nàn và chật chội của chính mình.
Đọc "Khoảng xanh còn mãi" của Đỗ Minh Huệ
Đọc "Khoảng xanh còn mãi", thú thật là tôi chưa dám đọc lại lần 2 những bài thơ viết cho mẹ, thư gửi cha vì quá xúc động, tôi còn ấn tượng nhất với hai bài thơ "Lỡ hẹn với mùa thu" và "Hoa Gạo - tháng Ba".
Búp trên cành - nguồn nhựa sống không ngừng chảy
Cách đây một năm, hai vùng đất Hưng Yên và Thái Bình gặp nhau để trở thành một địa danh mới, không gian rộng mở hơn. Nhưng để một không gian mới thực sự trở thành ngôi nhà chung, cần có những câu chuyện, những ký ức và những giá trị được truyền trao cho nhau.
Nhà Búp trao tặng hơn 600 cuốn sách cho Thư viện tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên, ngày 19/8/2026 – Nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, khuyến khích việc trao đổi, giới thiệu, quảng bá và chia sẻ các tác phẩm văn học, nghệ thuật; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa Nhà Búp với Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên và đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh,
Giới thiệu tác phẩm mới: Những ngôi sao Việt
Công tác tại Bảo Việt gần 30 năm, trong đó có tới hơn 24 năm tại Bảo Việt Nhân thọ, tôi đã qua các kỳ kỷ niệm 10, 20, 25 năm thành lập, nhưng chưa bao giờ lại nhiều tâm tư như dịp này: chuẩn bị kỷ niệm Bảo Việt Nhân thọ 30 năm ra đời và phát triển.
Lễ kỷ niệm Nửa thế kỷ Búp trên cành và ra mắt các tác phẩm của Nhà Búp
Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2026. Thành phố Thái Bình cũ đón những người con trở về bằng một ngày nắng đẹp. Nắng tháng Tám không quá gay gắt, trải một màu vàng dịu trên những con phố thân quen. Trong cái nắng chan hòa ấy, những bước chân từ nhiều miền xa lần lượt tìm về một địa chỉ mà có lẽ trong sâu thẳm mỗi người vẫn chưa bao giờ rời khỏi.



