
- Sáng tác

Hạnh phúc là gì!
Chủ nhật - 22/02/2026 18:09

(Ảnh: Minh Tran)
Hạnh phúc là gì?
(Nguyễn Đức Hạnh)
Có một ngôi nhà nhỏ. Đồng lương hưu còm để tự lo khi tuổi già đã đến. Một người bạn tâm giao để lặng lẽ đi bên nhau qua bao buổi chiều. Niềm vui ít lắm nên không chỉ dè sẻn mà cùng tạo ra niềm vui… Thế thôi!
Ngôi nhà xanh trên đồi gió
Gạch buồn vui nghe cây lá thở
Lúc bình minh gõ cửa lúc hoàng hôn thở dài
Mấy chục năm như phấn trắng rụng rơi
Năm tháng này là giáo án cũ. Chẳng mấy ai nhớ. Trên giấy ố vàng chữ hát kệ nát nhàu
Bát cơm tình. Bó rau nghĩa.
Cố che bếp lửa hồng trước mưa dông
Đi bên nhau mây trắng ngủ trên đầu
Những điều không vui như dép bỏ ngoài ngưỡng cửa
Hai gốc cây già tựa vào nhau nghe mưa xuân nhắc nhớ
Những mầm xanh cười hát lon ton.



