- Trang thơ
Bùi đại
Thứ tư - 19/02/2025 08:41
(Ảnh: Xuan Nguyen)
BÙI ĐẠI
(Bùi Đại Dũng)
Bùi đại vốn chẳng ngon gì
Bùi đại khác vị đắng chi cay nào
Bùi đại ghét cuộc xôn xao
Bùi đại chán chốn ra vào xun xoe
Nhân gian lạc bước cơn mê
Tự dưng khoác lấy mượn về hai “i”
Một lần bản ngã ngu si
Hai lần bản ngã ngu thì sâu hơn
Một khi thấu suốt nguồn cơn
Bỏ đi hai ngã chỉ còn “bu” “đa”
1/5/2022
-----------------
* Chữ “i” là “tôi” trong tiếng Anh, là bản ngã
** Một là “Có”, hai là “Không”
Từ khóa:
bùi đại