- Trang thơ
Hai anh em
Chủ nhật - 13/04/2025 08:56
(Ảnh: Thùy Dương)
HAI ANH EM
Hai anh em người nọ
Sống hòa thuận một nhà
Cha mẹ qua đời sớm
Họ hàng thì ở xa.
Anh chăm chỉ làm lụng
Em lêu lổng chơi bời
Một hôm người anh bảo:
- Phải thay đổi em ơi.
Gia đình mình nghèo lắm
Cha mẹ chẳng có gì
Phải lao động kiếm sống
Thôi, đường ai nấy đi.
Đến khi nào khá giả
Thì quay lại quê nhà
Anh em mình đoàn tụ
Với họ hàng gần xa.
Gặp cánh đồng lúa chín
Thợ gặt bảo người anh
Giúp chúng tôi gặt lúa
Trả công anh bốn giành.
Chẳng đắn đo chi hết
Anh lập tức xuống đồng
Gặt vừa nhanh vừa sạch
Chẳng để sót một bông.
Người anh đi, đi mãi
Đến một cánh đồng bông
Bông đang mùa chín rộ
Anh lại xin làm công.
Lấy công anh mua vải
May mấy bộ áo quần
Còn tiền để dành lại
Đông đến thì mua chăn.
Anh lại đi, đi mãi
Thì gặp một cụ già
Cụ bảo: Chàng trai trẻ
Tưới cây bí giúp ta!
Phải gánh nước xa lắm
Đường đi thì gồ ghề
Ngày chỉ được một chuyến
Công việc nặng nề ghê.
Cây bí đang khô héo
Được anh chàng bón chăm
Thì nở bông kết trái
Ngày nào anh cũng thăm.
Khi trái bí chín đỏ
Cụ già gọi: Chàng trai
Cụ cho con một trái
Trả công con miệt mài.
Chàng trai bổ trái bí
Trong ruột đặc những vàng
Những thỏi vàng vàng chóe
Chàng trai rất hoang mang.
Cụ già cười hiền hậu:
- Vàng này cụ cho con
Xây nhà rồi lấy vợ
Dành phần cho xóm thôn.
Chia tay anh ngày ấy
Người em toàn đi chơi
Ai thuê làm cũng lắc:
- Tôi đã mệt lắm rồi.
Thấy cụ già có bí
Anh ngửa tay ra xin
- Trai tráng nhanh nhẹn thế
Làm ăn mày ai tin?
Thấy anh nài nỉ mãi
Cụ già rồi cũng cho
Trái bí bổ ra nấu
Cũng được vài bữa no.
Mấy ngày sau chàng đói
Gục trên đường về nhà
Người anh nghe tin dữ
Bỏ việc mà chạy ra.
- Ai cũng phải chăm chỉ
Thì mới có cái ăn
Em cố gắng làm lụng
Sẽ vượt qua khó khăn.
Và thế là từ đó
Người em không chơi bời
Lại được anh san sẻ
Nên cuộc sống thảnh thơi!
TỐNG TRUNG