
- Trang thơ

Khai Giảng Vui Xôn Xao
Thứ bảy - 05/09/2026 12:43

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
KHAI GIẢNG VUI XÔN XAO
(Tặng Hoa Mai)
Tiếng trống cứ nhảy nhót
Trêu nắng mới trên cây
Tiếng trống nghịch ngợm lắm
Làm khăn đỏ bay bay
Vở mới ngắm bút mới
Nắn nót một chữ “Chăm !”
Vở thơm mùi cốm ngọc
Ngửi rồi lại muốn ăn
Cô Hiệu trưởng đánh trống
Tay dẻo đẹp như mẹ
Những lá cờ đỏ thắm
Cũng vừa múa vừa nghe
Chuồn chuồn theo vào lớp
Nhìn ngó mắt tròn xoe
Học ngoan kẻo bị trách:
- Mải chơi như bạn Ve
Đàn sương trong lúng liếng
Ôm mãi tiếng cười giòn
Có mấy bạn chim chích
Mổ nắng hồng lon ton.
Nguyễn Đức Hạnh
Từ khóa:
n/a



