- Trang thơ
Khoe con
Chủ nhật - 20/07/2025 17:21
(Ảnh: Pixabay)
KHOE CON
(Nguyễn Quốc Văn)
Con vừa sinh
Cha khoe tiếng khóc vỡ cả bệnh viện
Chưa hết cữ mắt đã hóng bắt chuyện
Bú một lúc cạn cả hai bầu sữa
Con tập đi
Mẹ khoe bước chân rắn rỏi
Miệng bi bô trang nghiêm như người lớn
Sớm lộ ra là một đứa trẻ khôn
Con đến trường
Cha khoe chưa học vần đã đọc thông viết thạo
Khổ thân nó cái gì cũng sớm biết
Năm học nào cũng được lên lớp hết
Con lấy vợ
Mẹ khoe con biết nghe lời vợ
Nó có hiếu và không hề biết sợ
Đặc biệt sinh được gái lẫn trai
Một ngày nao cha khoe con thành kỹ sư, bác sĩ
Một ngày kia mẹ lại khoe con giàu ngang người Mỹ
Tiền bạc, cửa nhà, đất đai vô kể
Cha mẹ chơi đâu xin cứ tự nhiên đi
Chuyện cha mẹ khoe con, ông bà khoe cháu
Khiêm tốn thôi, hé đôi nét về mình
Chút tự hào khi bao nhiêu phúc đức
Đến đời con tụ lại bỗng lung linh...