• dau-title
  • Trang thơ
  • cuoi-title

Lắng về miền tĩnh vắng

Thứ ba - 28/02/2023 10:59



(Ảnh: Pexels)

 

LẮNG VỀ MIỀN TĨNH VẮNG

(Trần Huyền Tâm)

 

Giữa chốn lao xao

Lắng về miền tĩnh vắng

Nghiêng nghiêng mắt chiều,

mong manh tơ nắng

Hoàng hôn tan vào…mênh mang….

 

Lang thang trấn cổ Lệ Giang

Thênh thênh bước xưa, đường xưa xanh liễu rủ

Tuyết Ngọc Long linh thiêng mây phủ

Trong diệu khúc trùng trùng, rồng trắng lượn bay...

 

Tuyết lóa trời, đá ngợp đường mây

Vầng hào quang lung linh tỏa sáng

Cõi yên bình, Hạc vàng tung cánh

Người xưa lấp loáng hiển về...

 

Năm ngàn năm còn đó hương quê

Lời nguyện ước vỗ về miền ký ức

Giấc ngủ vùi bao đời còn thổn thức

Núi đá trở mình... tỉnh mộng khai mê…

 

Ơi bước chân phiêu lãng quên về

Chốn lao xao

Nhớ lắng vào tĩnh vắng

Nghe ký ức gọi tên từ sâu thẳm

Con tạo xoay vòng mấy chục triệu lần quay...

 

Trăm triệu năm tụ lại thời nay

Cõi tạm mông lung

Dòng ánh sáng

Từ thinh không

xuyên thời gian

xuyên nắng gió mây ngàn

Đưa ta về tinh khôi miền tĩnh vắng…


2017

THT

-------

(*) Trấn cổ Lệ Giang là một thành phố cổ tuyệt đẹp thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, là nơi sinh sống của các dân tộc Bạch (Bai), Nạp Tây và Tạng. Thành cổ này nằm trên độ cao 2.400 m, trên cao nguyên Vân Quý, cách Côn Minh hơn 500 km. Trước cửa các ngôi nhà trong thành cổ có trồng dương liễu và có suối nước chảy qua.

(**) Tuyết Ngọc Long (Ngọc Long tuyết sơn) là một khối núi có hình dáng như con rồng trắng uốn lượn gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên Phiến Tử Đẩu cao 5.596 m. Tuyết Ngọc Long có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5000m, quanh năm tuyết phủ.


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.