
- Trang thơ

Mười tám
Thứ sáu - 24/07/2026 08:57

(Ảnh: Pixabay)
MƯỜI TÁM
(Nguyễn Phương Thủy)
mười tám tuổi
trái tim hồng ngợp nắng
mắt thẳm xanh
mênh mang làn nước biển
em chớp hàng mi -
dạt dào con sóng đổ
anh chìm... như một nhánh rêu non
mười tám mùa xuân
hoa đào tươi gò má
tóc bồng mây - gió dừng bay, đứng đợi
sáo vi vu chờ em ngân giọng hát -
từ ngực em - ngọt, thơm - trong vắt
anh lửng lơ - ngỡ hơi thở chiều nồng
mười tám tuổi
ngõ giòn tan xác pháo
chiếc cầu cong
em về chốn xa xôi
áo điều bay, hoa trắng òa nức nở
em lấy chồng -
anh hóa một vần thơ
một vần thơ
mang màu nước biển
khi xám xanh, lặng lẽ, tủi hờn
khi rực rỡ cơn hoàng hôn rực cháy
yêu nhiều, nặng trĩu - rớt biển sâu
anh lướt qua những cọng lá, rong rêu
những con cá nhìn anh – buồn - mắt đỏ
những bụi san hô - chấm vào anh - nhọn sắc
muối xát xô - sóng như hàng mi ướt
anh là vần thơ - viết đáy biển em.
10/06/2026



