
- Trang thơ

Nắng vẫn hay đùa
Chủ nhật - 12/07/2026 10:01

NẮNG VẪN HAY ĐÙA
(Nguyễn Phương Thủy)
Anh! Em không biết tại sao
nắng cứ trong như màu mắt
anh nhìn em
râm ran... gò má ửng hồng.
Sáng nay, xa nửa vòng trái đất
nắng vẫn hay đùa như thể
thuở mười lăm
góc phố nhỏ quê nhà.
Anh!
Em không gọi anh
đó chỉ là nhắc nhớ
những hạt mầm kỷ niệm
bát ngát thời gian gieo
nay mườn mượt xanh
ngọt bùi hoa trái
hồn em không còn trống trải
dẫu chẳng cùng anh
nâng niu mùa vải chín
dẫu không bên anh
hoa súng tím hẹn hò
anh vẫn quanh em
trong vòng ôm của nắng.
Anh!
Anh có biết tại sao
nắng mãi mang màu nắng
trong veo
Anh có biết tại sao
ta mãi yêu nhau
từ thuở đó
cũng trong veo!
11/07/2026



