
- Trang thơ

Nhớ vườn xưa
Thứ bảy - 24/10/2026 15:47

(Ảnh: Pixabay)
NHỚ VƯỜN XƯA
(Trần Trọng Vũ)
Có ai nói mình già đâu
Mà là tự mình thấy thế
Vì hễ ngồi một mình là nhớ về quê cha đất mẹ
Nhớ cây mít sau nhà cõng nhiều trái trên lưng
À! Sân sau nhà có một cây mừng quân
Tuổi thơ tôi mừng khi trái sang màu tím thẫm
Nhớ cây lê nghiêng mình kề cây mận
Cây lục bát ngâm thơ bên dãy chè tàu!
Những cây đó bây giờ chẳng tồn tại nữa đâu
Chỉ lớn lên trong hồn tôi đơm hoa kết trái
Mỗi khi nhớ tôi chỉ cần nhắm mắt lại
Là nghe ngọt ngào hương vị trái vườn xưa!
Nhà tôi nghèo vườn hẹp rào thưa
Mẹ tôi quê mùa nhưng thương con vô bờ bến
Nếu có kiếp sau hãy cho tôi lời hẹn
Sống lại tuổi thơ với quê mẹ của mình!
Từ khóa:
n/a



