
- Trang thơ

Quả cầu bông
Thứ tư - 08/04/2026 18:43

(Ảnh: St)
QUẢ CẦU BÔNG
(Nguyễn Quốc Huy)
Em muốn làm nàng công chúa ngày xưa
Ném quả cầu bông kén chồng trong ngày lễ.
Bao chàng trai mơ ước mình thành rể
Đón quả cầu hạnh phúc tự tay em.
Tôi không phải chàng mồ côi nghèo hèn
Bắt được cầu bất ngờ như cổ tích.
Tôi không phải người xem vô tình nhất
Khi quả cầu bông lăn lại phía mình.
Hạnh phúc diệu kỳ em đặt giữa tay xinh
Chờ gieo xuống một tâm hồn rạo rực.
Nàng công chúa đi gieo mầm hạnh phúc
Em đi tìm người trao gửi tình yêu.
Em muốn làm nàng công chúa diễm kiều?
Tình yêu đến ngọt ngào không hẹn trước.
Chẳng xuất hiện một lần trong lễ rước
Quả cầu bông vẫn lăn lại bên mình.



