Ta chạm vào....
			
        	
Thứ tư - 24/07/2024  13:20 
 
        
        
	
       
(Ảnh: Nhà thơ Minh Hương tại trại hè Nhà Búp Đồ Sơn 2024)
 TA CHẠM VÀO....
 (Nguyễn Thị Minh Hương)
 Ta chạm vào bông hoa
 nâng niu sắc màu
 yêu từng cánh mỏng...
 Hoa cho ta chút tình bay bổng
 hương vị ngọt ngào
 và sự sống thăng hoa!
 Ta chạm vào một thân cổ thụ
 tôn vinh một cuộc đời cây
 cảm phục từng búp non trên cành xù xì thân mốc thếch....
 Cây cho ta sức mạnh
 sự an nhiên, bình thản trong lòng
 và khát vọng vươn cao!
 Ta hoà mình vào dòng nước mát trong
 để cảm ơn mạch nguồn sự sống
 để tận hưởng ấm, lành con sóng...
 Sông cho ta trong mát tâm hồn
 gạt bụi trần, sân si, buồn khổ
 nở nụ cười trước những bão giông!
 Ta gom góp, nhân lên những gì nhận được
 của cỏ cây, hoa lá, trời mây...
 Bỗng giật mình! Câu hỏi vang đâu đây:
 Sao ta ít chạm vào Hoa- Cây và Sông Biển
 sao chạm vào Người nhiều thế? Nhiều thế? Phải chăng
 cần nhìn lại mình
 từng ngày sống hôm nay....
 Đồ Sơn tháng 7 năm 2024
 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG
	   
         
		 
    
    
           
           
		 
		 
  
		  
			
			
 		  
		
  
     
					Những tác phẩm cũ hơn:
            
           
               
					Những tác phẩm mới hơn: